Quảng Ninh

GÓC HỎI HAN
Sắp tới e định đi Quảng Ninh và cụ thể là đi Sun World mà chưa biết chỗ ăn uống nào ngon. Mọi người cho e xin tí gợi ý về chỗ ăn uống vs ạ. xem tiếp
4 ngày nghỉ lễ ở miền Bắc còn chỗ nào đi được thời gian này ngoài Sapa, Tam Đảo, Sầm Sơn các kiểu các bác nhỉ. E tự lái xe đi chắc chỉ vi vu miền Bắc đc, e đang cân nhắc đi Quảng Ninh mà k biết đã mở cửa các dịch vụ chưa. Anh em nào có kế hoạch nghỉ lễ rồi post e xin tham khảo với. E cảm ơn ạ xem tiếp
Nên du lịch Cô Tô vào thời gian nào?
Đảo ngọc Cô Tô thuộc vùng biển Quảng Ninh với khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thời gian thích... xem tiếp
LỊCH TRÌNH DU LỊCH ĐẢO CÔ TÔ (QUẢNG NINH) !!!!!
2 ngày, 2 đêm
Đợt này Cô Tô vẫn rất hot nên review cho các bạn thêm thông tin đi cho máu ))), mình đi vào dịp cuối tuần nghỉ lễ nên chi phí có thể biến động khá nhiều. Mình có kèm số điện thoại liên lạc đặt phòng, tàu, xe, mọi người có thể gọi để cập nhật tình hình giá cả.
1500k là thoải mái rồi, còn nếu có nhiều tiền thì tiêu bao nhiêu cũng hết!
Mình đi đợt vừa rồi đúng đợt mưa to gió lớn ở HN, đêm ngủ ở đảo mà cảm giác mưa sầm sập rung cả nhà )))) sáng hôm sau mưa rả rích mà, 8h tạnh xong tụi mình đi chơi, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành. Chuyến đi mình cực ưng đồ ăn ngon, hoang sơ và tất cả mọi ng ở đó đều rất tuyệt vời.
Vì thấy khá nhiều bạn có ý định đi nên mình quyết định review 1 chút để mng cũng mau mau xách balo lên và đi )
Chuyến đi trên có 1 vài chi phí phụ như xăng xe, uống nước ăn sáng này nọ nhưng mình k liệt kê hết bởi khoản này k ai giống ai và cộng tổng chung lại cũng rất ít.
CHẶNG1: HÀ NỘI - QUẢNG NINH
Vì là đường xa nên mình đi xe giường nằm 22h00 có mặt ở bến xe Mỹ Đình, 23h xe xuất phát Xe kalong nhé (vì là đi cuối tuần nên đông dù đặt chỗ trc nhưng vẫn cứ đến sớm cho yên tâm cái thằng ng )
Giá vé: 180k- 200k/ lượt người
Gọi để đặt trước giường trên đầu ngủ cho êm )
K khuyến khích mọi ng đi xe này lắm vì đến khá sớm. Xe k qua cảng, nếu muốn xe đưa đến cảng thì thoả thuận vs chủ xe để mua combo vé tàu và vé xe.Khoảng 4h là xe tới cảng rồi nên đợi khá lâu. Chuyến tàu đầu tiên cũng phải 5h30-6h sáng.
SĐT: 098 9158388 (anh Phong- đây là sđt a chủ nhà xe kalong, nhiệt tình thân thiện)
Mình đọc nhiều review thì các bạn thường đi xe Xuân Trường mà qua KangNam lúc 1h sáng vì xe này qua cảng Cái Rồng nhưng xe này k đặt chỗ trc, khá nhốn nháo.
Nếu đi xe ghế ngồi thì tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều, mng có thể lên mạng tìm các chuyến đi, từ bến xe Mỹ Đình vẫn là nhiều xe đi Quảng Ninh nhất
CHẶNG 2: CÁI RỒNG - CÔ TÔ
* Đi tàu cao tốc mất khoảng 45-60p
Mình đi tàu cao tốc Kalong 230k/lượt
SĐT: +84 98 9158388 (anh Phong - chủ tàu luôn ))))
* Từ cảng có các phà xuất phát lúc sớm nhất là 5h30 là tàu Quang gì đó nhưng cũng 6h mới đi, Kalong thì đúng 6h. Ngoài ra còn các loại tàu gỗ.. giá rẻ hơn
*** Đến Đảo thì thuê phòng nghỉ, thực ra điều kiện nhà nghỉ ở đây là kiểu homestay nhưng k có loại lớn to đùng cho tất cả cùng ở cùng chơi, trc có phòng kiểu contener ven bờ biển nhưng bị chính quyền yêu cầu dỡ bỏ vì bị dò điện rồi
Mình thuê phòng ở gần bãi biển Hồng Vàn, là homestay nhà gỗ ở tối đa 6 người giá 750k ( nên đặt phòng trước) Nếu ở 4ng đổ xuống thì là 650k )) nếu đặt phòng trc thì đến đấy homestay sẽ chủ động cho xe ra đón mình.
SĐT: +84 93 6345111 (a Hải)
*** Phương tiện đi lại:
ngày,đêm tự đổ xăng )))
Bọn mình đi đoàn hơn chục ng nên thuê xe điện đi cho đông vui 1700k/đi full các địa điểm. Chú chở bọn mình xe xịn, vui tính, còn mua mực 1 nắng rẻ giúp tụi mình nữa. Tìm hoài k thấy số chú đâu
*** Đồ ăn:
Mình chủ yếu ăn ở homestay vì đồ ăn ở đây a chị nấu tươi ngon dã man, hôm mình đặt bữa 2tr cho đội 13 ng mà được 10 món khác nhau cũng đủ mặt hải sản đủ món chế biến xào hấp sốt me (mực, ghẹ, móng tay, bề bề...)
người. Tính ra vẫn là quá rẻ đối với ăn hải sản các nơi khác rồi.
Ra đó thì xác định là đi đâu cũng hải sản hải sản thôi )
À ở đó có cả buffet nướng hải sản bên bờ biển Hồng Vàn, mát mẻ, chanh sả ~350k/người nhé )))
Nếu năng động sức khỏe dư thừa có thể theo mấy bác ngư dân đi câu mực, nhờ anh chủ homestay hẹn trc rồi dẫn cả bọn đi )))
kinh nghiệm của mình là mang theo nước đi ( nước lọc, nước ngọt...) vì mình thấy đồ uống ngoài đảo khá đắt. Tụi mình mỗi đứa bỏ 2 lon bia vào balo khoác đi và đỡ được 1 khoản lớn tiền luôn ấy )))
Thêm nữa nếu muốn đi chơi tiết kiệm đừng bao giờ quên mang theo trong túi của mình 1 chai nước ))) bọn t đã mất kha khá tiền nước dọc đường đi chơi và chủ yếu là nước dừa. Giá dao động 30-50k/quả
*** Chỗ chơi và chụp ảnh
Chỗ nào có biển chỗ đó có rừng thông
- Bãi biển Hồng Vàn: sóng nhẹ, cát trắng, không gian nhẹ nhàng tình cảm cực kỳ
- Bãi biển Vàn Chảy: nếu so về cảnh thì k đẹp được như Hồng Vàn nhưng phù hợp vs thanh niên ưa mạo hiểm cảm giác mạnh. Sóng dữ dội, sóng bạc đầu cứ gọi là liên tọi đúng nghĩa sóng đánh tụt quần luôn ấy )))
- Bãi đá cầu mỵ: phải gọi là nhìn thấy ngoài tuyệt vời thì sẽ k ai thốt được câu gì khác vì nó quá đẹp. Chưa bao giờ mình thấy màu nước ở đâu đẹp như thế. Những mỏn đá bị táp nhẵn nhụi tạo nên những hình thù dáng dấp thú vị
- Con đường tình yêu, tượng đại Bác Hồ: thực ra con đường tình yêu chỉ là con đường lát gạch đỏ ở giữa rừng thông thôi. Nhưng mình nghe bảo có truyền thuyết kể rằng nếu đôi nào yêu nhau nắm tay đi qua 1 đoạn đường sẽ có khả năng cưới lên tới 80% ))))))
- Còn nhiều chỗ chơi khác cũng đẹp ví dụ như Ngọn Hải đăng nhưng mình k đi xem đc vì dạo mình đi nó đang sửa
CHẶNG 3: CÔ TÔ - CÔ TÔ CON
Tàu gỗ ra Cô Tô con chở tối đa 12 người. Giá chung của Hợp tác xã 700k/chuyến khứ hồi. Cứ đến là họ sắp tàu cho thôi. Nếu đi ít ng thì phải đợi ghép tàu.
Các bạn phải lội từ bờ ra chỗ tàu nên là đừng mặc quần dài hay là váy quá thướt tha nhé ))
Thực ra ở Cô Tô con có các trò chơi, ca nô tự lái 300k/lần, hoặc tàu cây chuối cả đội chơi 100k/ng, có cả khu vui chơi cầu trượt bla blo.
Ở Cô Tô con không gian đẹp và tĩnh lặng hơn.
Các bạn k nên bắt sứa trôi vào bờ vì nó rất độc.
Nếu muốn các bạn có thể ăn 1 bữa ở Cô Tô con trước khi về. Đặt chủ tàu bắt hải sản tươi ở đó và chế biến luôn cho cũng khá thú vị.
CHẲNG 4: CÔ TÔ - CÁI RỒNG - HÀ NỘI
Mình về tàu cao tốc Kalong 230k/lượt lúc 13h30.
Về đến Cái Rồng là 14h30
Ở đó có rất nhiều xe về HN có thể tuỳ ý chọn 1 xe.
Hôm đó mình về xe giường nằm 150k/vé. 21h về tới HN khói bụi và vẫn mưa sấp mặt ))))
***
Đến đó và mỗi người có cách cảm nhận riêng
Mình thích nơi đó vô cùng luông
không đèn xanh đèn đỏ, không tắc đường, không ồn ào, đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi biển trong gió ^^
Cuộc sống nơi đây yên bình, con người Quảng Ninh thì khá hiền lành, họ mến khách, thật thà, tốt bụng. Đồ ăn ngon. Quang cảnh đẹp khỏi bàn.
* Chúc mng chuyến đi vui vẻ xem tiếp
LỊCH TRÌNH DU LỊCH ĐẢO CÔ TÔ (QUẢNG NINH) !!!!!
2 ngày, 2 đêm
Đợt này Cô Tô vẫn rất hot nên review cho các bạn thêm thông tin đi cho máu ))), mình đi vào dịp cuối tuần nghỉ lễ nên chi phí có thể biến động khá nhiều. Mình có kèm số điện thoại liên lạc đặt phòng, tàu, xe, mọi người có thể gọi để cập nhật tình hình giá cả.
1500k là thoải mái rồi, còn nếu có nhiều tiền thì tiêu bao nhiêu cũng hết!
Mình đi đợt vừa rồi đúng đợt mưa to gió lớn ở HN, đêm ngủ ở đảo mà cảm giác mưa sầm sập rung cả nhà )))) sáng hôm sau mưa rả rích mà, 8h tạnh xong tụi mình đi chơi, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành. Chuyến đi mình cực ưng đồ ăn ngon, hoang sơ và tất cả mọi ng ở đó đều rất tuyệt vời.
Vì thấy khá nhiều bạn có ý định đi nên mình quyết định review 1 chút để mng cũng mau mau xách balo lên và đi )
Chuyến đi trên có 1 vài chi phí phụ như xăng xe, uống nước ăn sáng này nọ nhưng mình k liệt kê hết bởi khoản này k ai giống ai và cộng tổng chung lại cũng rất ít.
CHẶNG1: HÀ NỘI - QUẢNG NINH
Vì là đường xa nên mình đi xe giường nằm 22h00 có mặt ở bến xe Mỹ Đình, 23h xe xuất phát Xe kalong nhé (vì là đi cuối tuần nên đông dù đặt chỗ trc nhưng vẫn cứ đến sớm cho yên tâm cái thằng ng )
Giá vé: 180k- 200k/ lượt người
Gọi để đặt trước giường trên đầu ngủ cho êm )
K khuyến khích mọi ng đi xe này lắm vì đến khá sớm. Xe k qua cảng, nếu muốn xe đưa đến cảng thì thoả thuận vs chủ xe để mua combo vé tàu và vé xe.Khoảng 4h là xe tới cảng rồi nên đợi khá lâu. Chuyến tàu đầu tiên cũng phải 5h30-6h sáng.
SĐT: 098 9158388 (anh Phong- đây là sđt a chủ nhà xe kalong, nhiệt tình thân thiện)
Mình đọc nhiều review thì các bạn thường đi xe Xuân Trường mà qua KangNam lúc 1h sáng vì xe này qua cảng Cái Rồng nhưng xe này k đặt chỗ trc, khá nhốn nháo.
Nếu đi xe ghế ngồi thì tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều, mng có thể lên mạng tìm các chuyến đi, từ bến xe Mỹ Đình vẫn là nhiều xe đi Quảng Ninh nhất
CHẶNG 2: CÁI RỒNG - CÔ TÔ
* Đi tàu cao tốc mất khoảng 45-60p
Mình đi tàu cao tốc Kalong 230k/lượt
SĐT: +84 98 9158388 (anh Phong - chủ tàu luôn ))))
* Từ cảng có các phà xuất phát lúc sớm nhất là 5h30 là tàu Quang gì đó nhưng cũng 6h mới đi, Kalong thì đúng 6h. Ngoài ra còn các loại tàu gỗ.. giá rẻ hơn
*** Đến Đảo thì thuê phòng nghỉ, thực ra điều kiện nhà nghỉ ở đây là kiểu homestay nhưng k có loại lớn to đùng cho tất cả cùng ở cùng chơi, trc có phòng kiểu contener ven bờ biển nhưng bị chính quyền yêu cầu dỡ bỏ vì bị dò điện rồi
Mình thuê phòng ở gần bãi biển Hồng Vàn, là homestay nhà gỗ ở tối đa 6 người giá 750k ( nên đặt phòng trước) Nếu ở 4ng đổ xuống thì là 650k )) nếu đặt phòng trc thì đến đấy homestay sẽ chủ động cho xe ra đón mình.
SĐT: +84 93 6345111 (a Hải)
*** Phương tiện đi lại:
ngày,đêm tự đổ xăng )))
Bọn mình đi đoàn hơn chục ng nên thuê xe điện đi cho đông vui 1700k/đi full các địa điểm. Chú chở bọn mình xe xịn, vui tính, còn mua mực 1 nắng rẻ giúp tụi mình nữa. Tìm hoài k thấy số chú đâu
*** Đồ ăn:
Mình chủ yếu ăn ở homestay vì đồ ăn ở đây a chị nấu tươi ngon dã man, hôm mình đặt bữa 2tr cho đội 13 ng mà được 10 món khác nhau cũng đủ mặt hải sản đủ món chế biến xào hấp sốt me (mực, ghẹ, móng tay, bề bề...)
người. Tính ra vẫn là quá rẻ đối với ăn hải sản các nơi khác rồi.
Ra đó thì xác định là đi đâu cũng hải sản hải sản thôi )
À ở đó có cả buffet nướng hải sản bên bờ biển Hồng Vàn, mát mẻ, chanh sả ~350k/người nhé )))
Nếu năng động sức khỏe dư thừa có thể theo mấy bác ngư dân đi câu mực, nhờ anh chủ homestay hẹn trc rồi dẫn cả bọn đi )))
kinh nghiệm của mình là mang theo nước đi ( nước lọc, nước ngọt...) vì mình thấy đồ uống ngoài đảo khá đắt. Tụi mình mỗi đứa bỏ 2 lon bia vào balo khoác đi và đỡ được 1 khoản lớn tiền luôn ấy )))
Thêm nữa nếu muốn đi chơi tiết kiệm đừng bao giờ quên mang theo trong túi của mình 1 chai nước ))) bọn t đã mất kha khá tiền nước dọc đường đi chơi và chủ yếu là nước dừa. Giá dao động 30-50k/quả
*** Chỗ chơi và chụp ảnh
Chỗ nào có biển chỗ đó có rừng thông
- Bãi biển Hồng Vàn: sóng nhẹ, cát trắng, không gian nhẹ nhàng tình cảm cực kỳ
- Bãi biển Vàn Chảy: nếu so về cảnh thì k đẹp được như Hồng Vàn nhưng phù hợp vs thanh niên ưa mạo hiểm cảm giác mạnh. Sóng dữ dội, sóng bạc đầu cứ gọi là liên tọi đúng nghĩa sóng đánh tụt quần luôn ấy )))
- Bãi đá cầu mỵ: phải gọi là nhìn thấy ngoài tuyệt vời thì sẽ k ai thốt được câu gì khác vì nó quá đẹp. Chưa bao giờ mình thấy màu nước ở đâu đẹp như thế. Những mỏn đá bị táp nhẵn nhụi tạo nên những hình thù dáng dấp thú vị
- Con đường tình yêu, tượng đại Bác Hồ: thực ra con đường tình yêu chỉ là con đường lát gạch đỏ ở giữa rừng thông thôi. Nhưng mình nghe bảo có truyền thuyết kể rằng nếu đôi nào yêu nhau nắm tay đi qua 1 đoạn đường sẽ có khả năng cưới lên tới 80% ))))))
- Còn nhiều chỗ chơi khác cũng đẹp ví dụ như Ngọn Hải đăng nhưng mình k đi xem đc vì dạo mình đi nó đang sửa
CHẶNG 3: CÔ TÔ - CÔ TÔ CON
Tàu gỗ ra Cô Tô con chở tối đa 12 người. Giá chung của Hợp tác xã 700k/chuyến khứ hồi. Cứ đến là họ sắp tàu cho thôi. Nếu đi ít ng thì phải đợi ghép tàu.
Các bạn phải lội từ bờ ra chỗ tàu nên là đừng mặc quần dài hay là váy quá thướt tha nhé ))
Thực ra ở Cô Tô con có các trò chơi, ca nô tự lái 300k/lần, hoặc tàu cây chuối cả đội chơi 100k/ng, có cả khu vui chơi cầu trượt bla blo.
Ở Cô Tô con không gian đẹp và tĩnh lặng hơn.
Các bạn k nên bắt sứa trôi vào bờ vì nó rất độc.
Nếu muốn các bạn có thể ăn 1 bữa ở Cô Tô con trước khi về. Đặt chủ tàu bắt hải sản tươi ở đó và chế biến luôn cho cũng khá thú vị.
CHẲNG 4: CÔ TÔ - CÁI RỒNG - HÀ NỘI
Mình về tàu cao tốc Kalong 230k/lượt lúc 13h30.
Về đến Cái Rồng là 14h30
Ở đó có rất nhiều xe về HN có thể tuỳ ý chọn 1 xe.
Hôm đó mình về xe giường nằm 150k/vé. 21h về tới HN khói bụi và vẫn mưa sấp mặt ))))
***
Đến đó và mỗi người có cách cảm nhận riêng
Mình thích nơi đó vô cùng luông
không đèn xanh đèn đỏ, không tắc đường, không ồn ào, đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi biển trong gió ^^
Cuộc sống nơi đây yên bình, con người Quảng Ninh thì khá hiền lành, họ mến khách, thật thà, tốt bụng. Đồ ăn ngon. Quang cảnh đẹp khỏi bàn.
* Chúc mng chuyến đi vui vẻ xem tiếp

Đây là chuyến đi du lịch Hạ Long 2N1D của nhóm mình với 900k/ng. Nhóm mình 6ng
-Về xe đi, bọn mình xuất phát lúc 7h tại đường 5 đi xe Xuân Trường, giá vé 90k/ng. Xe này đi hơi chậm vì hay dừng bắt khách, được cái xe trả bọn mình ngay chân cầu Bãi Cháy lúc 10h30. Sau đó bọn mình thuê taxi đi vào hết 70k. Đến nơi thì chúng mình thuê ba xe máy là 150k/xe/ngày.
-Khách sạn thì chúng mình ở Our Houses là 100k/ng. Vì nhóm mình đi chơi là chủ yếu nên chỉ cần chỗ nào thuận tiện đi lại và giá rẻ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu là đủ. Chân thành khuyên mọi người nên ở đây vì anh chủ siêu dễ tính và rất rất nhiệt tình. Chỗ này thì quá gần biển và Sunworld rồi.
-Ăn uống thì bọn mình ăn bánh cuốn chả mực bà Ngân siêu ngon hết cả nhóm là 310k no cả trưa, ăn xế sữa chua Tuấn Liên hết 150k, ăn bữa tối ở nhà hàng Phúc Lộc Thọ bên khu Hòn Gai hết có 1tr1 mà lặc lè hải sản nhưng khuyên chân thành là các bạn ăn đâu cũng nên đặt bàn trước, rồi đêm đi uống Royal Tea hết hơn 200k . Hôm sau thì đi ăn Bún cù kì 268 Giếng Đồn là 180k, trưa ăn vặt quán cô béo khu phố đi bộ Hạ Long hết 420k. Với cả bọn mình mua sẵn ở nhà một ít đồ ăn nhẹ hết gần 200k nữa. Ae mà thích ăn ngon rẻ thì qua khu Hòn Gai còn bên Bãi Cháy cũng có nhưng giá sẽ cao hơn chút.
-Về đi chơi thì bọn mình đi bảo tàng Quảng Ninh dùng thẻ sv thì giá vé là 15k/ng. Tắm biển ở Bãi Cháy thì gửi đồ 30k/tủ. Đi chơi đêm bên phố đi bộ và đi chợ Loong Toong mua quà siêu rẻ. Ban đầu chúng mình tính đi Sunworld nhưng gặp chút sự cố nên đành phải hủy.
-Về thì chúng mình phải bắt 2 taxi ra bến xe hết 70k/xe vì tầm đó CA Hạ Long làm rất gắt. 3h20 thì bắt đầu lên xe về Hà Nội.
Chúng mình đề ra là đi chơi ăn uống tẹt ga chơi bời thỏa thích nhưng phải trong khả năng vì cả lũ là sv. Ban đầu dự tính đi Sunworld chơi thì mỗi ng khoảng 1500k nhưng sau đó không ngờ là rẻ hơn hẳn dự kiến. Bọn mình ăn tiêu kiểu ko tiếc luôn ý, nhưng trước khi đi đã lên kế hoạch trước và tìm hiểu rất kĩ nên dù tiêu kiểu thoải mái nhưng chi phí tính ra rất rẻ. xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi, sáng mai mình muốn đi từ bến xe giáp bát đến Quảng Ninh để đi Cô Tô thì đi xe nào ak. Anh chị em có số xe nào cho em xin với ak. xem tiếp
1. Quảng Bình (2018): goo.gl/yxUaiC
2. Nha Trang (2018): bit.ly/2sFqnQ0
3. Thái Lan - Bangkok (2017): goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
4. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ) (2017): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs
- Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
5. Cô Tô (2017): goo.gl/hQ2xS6
6. Mộc Châu (2016): goo.gl/QU7nMv
7. Hà Giang (2016): goo.gl/6ogzbD
8. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
9. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
10. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
Nếu bạn là tín đồ của sơn thuỷ hưu tình thì hồ yên trung - Quảng Ninh là nơi đáng đến !! xem tiếp
Mời các bạn ghé Hạ Long - Quảng Ninh quê mình chơi và đừng bỏ lỡ quán bánh Pháp Miam Miam bread & cafe view biển ở Vinhomes Dragon Bay ăn bánh và ngắm biển nhé! Quán bánh đẹp xuất sắc xem tiếp
Nên du lịch Cô Tô vào thời gian nào?
Đảo ngọc Cô Tô thuộc vùng biển Quảng Ninh với khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thời gian thích... xem tiếp
Tìm mỏi mắt ko thấy ai review đồ ăn ở Quảng Ninh mà đợt này thấy nhiều ng đi QN quá. Bác nào thổ địa có thể chia sẻ 1 số quán ngon cho mọi người ko ạ????
Dưới đây thì e xin list mấy món e ăn ở QN
1. Bánh cuốn chả mực gốc bàng
Lặn lội sang tận Hòn Gai để ăn. Quán trong ngõ khá đông khách nên phải đợi hơi lâu vì e ăn tầm giữa trưa. Do bụng dạ e yếu nên bước vào quán đã thấy hơi lo lo về vấn đề vệ sinh r, cuối cùng về đau bụng thật Bánh ở đây dai hơn bánh ở Hà Nội, e thấy ko ngon lắm. Chả mực thì nhiều đầy đặn, nc chấm ngon nhg k bít sao e thấy ăn k hợp lắm. Đĩa chả trong ảnh là cho 2 ng ăn nhé ah, ăn khá no. Cùng ngõ còn có hàng bánh tráng nướng ăn cũng ngon.
2. Sữa chua trân châu Hạ Long
Quyết tâm về tận Hạ Long ăn schua chuẩn vị nhưng do ko biết hỏi ai nên vào tạm một quán gần Sunworld. Giá các qán ven ven này cũng cao nên cả nhà ăn thì nên hỏi giá trước. E thấy ăn cũng bt, k co j khác HN cả.
3. Hải sản Hoài Thu 2
Book Hồng Hạnh thì full bàn nên e đến HT2. Ăn uống thoải mái hết khoảng 300k/n có tôm, hàu, mực xào, ốc móng tay và mấy món linh tinh. Tất cả đều chỉ chấm xì dầu thôi chứ k có nc chấm riêng cho từng loại. E thấy ăn cũng được cái rẻ chứ ko ấn tượng lắm.
4. Bún cù kỳ
Huhu món này tuyệt đỉnh thất vọng chắc do e vào nhầm hàng. 1 bát bún 50k lõng bõng nước. Mà nc chan bún kiểu như nước lọc nấu với mắm muối, chẳng ăn nhập gì với nhau. Có 2 cái càng cù kỳ, vài con tôm khô và vài con bề bề to bằng ngón tay. E rất đói mà k thể ăn hết dc.
5. Cơm trên tàu
Vì hsau book thuyền đi vịnh nên e đặt ăn trưa trên tàu luôn. Bữa cơm có rau, tôm, mực xào, cá thu khá đầy đặn mà chắc do đói nữa nên đây là bữa ngon nhất em được ăn.
Vì sẽ quay lại QN nhiều lần nữa nên e thiết tha mong được biết những chỗ mà dân bản địa hay ăn chứ kp chỗ dành cho khách du lịch ạ. xem tiếp
4 ngày nghỉ lễ ở miền Bắc còn chỗ nào đi được thời gian này ngoài Sapa, Tam Đảo, Sầm Sơn các kiểu các bác nhỉ. E tự lái xe đi chắc chỉ vi vu miền Bắc đc, e đang cân nhắc đi Quảng Ninh mà k biết đã mở cửa các dịch vụ chưa. Anh em nào có kế hoạch nghỉ lễ rồi post e xin tham khảo với. E cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG - KHEN]
Mới đọc được bài review khen quán bún tôm Quảng Ninh ở Ngõ Trại Găng - Bạch Mai trong group nên mình với vợ mình (dân Quảng Ninh chính gốc) lôi nhau đi test luôn. Theo khẩu vị của mình thì đúng là ngon thật.
Hôm nay bọn mình đi muộn, may là quán còn đủ 2 bát cuối ) mình gọi 1 bún tôm 1 bánh đa tôm. "Topping" chung đều có tôm bóc (tôm bé), hành khô hành tươi, giá đỗ, mộc nhĩ, chả cá, chả lá lốt, chút gạch cua, ai thích thì cho thêm ớt chưng. Ớt khá là cay, mình cho 1tí đã cay xè. Mình thấy hải sản khá tươi, mộc nhĩ giòn, rau và giá cũng tươi và sạch sẽ. Mình thích nhất là chả cá: chả mềm, xay nhuyễn, đậm vị cá, ăn thấy đúng kiểu hương vị quê nhà )) Mình thì vốn không thích chả lá lốt lắm nên ăn thấy bình thường, vợ mình thì khen ngon. Một bán bún/ bánh đa nhìn khá đầy đặn nhưng vì mình ăn khỏe nên xin thêm bát bánh đa trần, anh chủ còn tâm lý bonus thêm bát nước dùng cho đỡ khô quá ))
Bọn mình gọi thêm 2 cốc trà sâm dứa uống kèm.
Tổng thiệt hại: 50k only. 25k/bát, bánh đa xin thêm và 2 cốc nước là FREE.
Không biết có phải do bọn mình ăn cuối nên được ưu ái không ) nhưng vì mùi vị ổn và giá cả hợp lý nên mình sẽ quay lại vào một ngày gần nhất và đi sớm hơn để trải nghiệm được đầy đủ )
Trong ảnh là bát bánh đa có cả phần xin thêm, đầy ự luôn, rau sống và ớt chưng, bàn ghế sạch sẽ. xem tiếp
Timescity
Review cho bạn nào chưa uống bao giờ
Khỏi phải đi uống mất công ))))
Có một chút thất vọng không hề nhẹ, mình mua 1 tặng 1 thì 2 cốc là 89k, không km là 69k cốc sữa đậu nành thêm ít trân châu với vài miếng thạch. Cơ bản là không ngon như trà sữa, cũng không ngon bằng sữa đậu nành mix tàu phớ phở Lý quốc sư vẫn bán, không ngon bằng sữa đậu nành mix thạch găng Quảng Ninh quê mình nữa Hộp bên ngoài trông dở tệ, hơi giống mấy hộp nước đóng sẵn bán hội chợ
Mua xừ đậu nành organic về tự làm sữa cho xog Uống đặc sánh ngon hơn nhiều.
Thật phí đồng tiền quá,hiz xem tiếp
Mình chuẩn bị đi Quảng Ninh, dự định đi chùa yên tử và ba vàng. Mọi người ai biết có nhà nghỉ nào gần đó, giá bình dân gthieu giúp mình được k ạ xem tiếp
CÔ TÔ
Một tuần sau khi kết thúc chuyến đi 32h, mình thay mặt cho hội chị em 3 thành viên nhà mình chia sẻ kinh nghiệm du lịch tự túc- tiết kiệm tại hòn đảo xinh đẹp Cô Tô với các bạn
1h30 sáng bắt xe Xuân Trường SĐT 0912767688 tại ngã tư Cổ Nhuế ( ghế ngồi 130k/ vị trí, đặt xe trước 2 ngày)
5h10 đáp xuống cảng Cái Rồng( cảng có ghế chờ, nhà vệ sinh free sạch sẽ các bạn có thể thay đồ luôn nếu chưa vào nhà nghỉ mà muốn có ảnh đẹp ngay tại bến cảng. Hãy thong thả ăn uống nghỉ ngơi vì 6h30 mới là chuyến tàu sớm nhất
Bọn mình k đặt tàu trước vì sợ thời tiết thay đổi k đi được nên đến nơi mới mua( tàu Minh Quang 230k/lượt) thời gian phi trên sóng là 1h30p. huhu các bạn say sóng nhớ chuẩn bi tinh thần sóng oánh tụt quần luôn ấy :(( ( nhớ mang áo khoác hoặc gì đó bao bọc cơ thể vì tàu đóng kín và bật điều hòa siêu lạnh)
8h hơn là các bạn đã đậu bên bờ Cô Tô r. Gọi luôn nhà nghỉ hoặc khách sạn đón nhé vì chủ yếu ở đây chỗ nào cũng có xe điện đưa đón khách. Bọn mình ở nhà nghỉ Bảo Ngọc SĐT 01653704456 cách bến cảng vài trăm m thôi nên lúc đến a chủ bận bm tự xe ôm vào mỗi ng 10k thôi ạ
Đến nhà nghỉ tĩnh tâm hồi sức tầm nửa tiếng là bọn mình đi bộ chơi quanh nhà nghỉ luôn, Gần đấy có bãi tắm tình yêu, con đường tình yêu, tượng bác Hồ. Khu này chỉ chủ yếu chụp choẹt thôi,
11h-1h bọn mình nạp năng lượng và nghỉ ngơi( bm ăn trưa tại quán Cồ Nghĩa bún hải sản 35k/suất)
1h30 thuê xe đi Cô Tô con( giá thuê bt là 200k.ngày nhưng anh chị để cho bm thuê từ 1h30 chiều đến 10h sáng hôm sau la 170k/xe/đã có xăng)
Đi 7km là đến bãi đỗ xe để ngồi tàu sang Cô Tô con. Trên đảo nghe đồn k có trộm nên xe chỉ rút chìa khóa k cần khóa cổ cứ ném đấy thôi k ai trông luôn tàu 12ng/chuyến đi về/600k nhưng 3 đứa thầu luôn 1 tàu giá rẻ 300k a Long SĐT 01657307681( k có ai đi cùng nên thầu đó ạ ).
Chỉ 15p là sang đến Cô Tô con thôi. Sang đây có chỗ gửi đồ, thay đồ nên các bạn mang đồ ăn theo ăn lấy sức mà bơi ) nước ở đây trong xanh sạch đẹp vô cùng.Bọn mình chơi ở đây đến tận 4h mới quay về đi bãi tắm Vàn Chảy( cách 3km so với bãi đỗ xe). Đến đây ngắm hoàng hôn thì phê lòi luôn các bạn ạ. Nhớ mang theo bikini để tắm nhóe
Xong xuôi về tắm rửa xong ăn uống gần nhà nghỉ. Bọn mình đi k vào mùa nên chưa có bbq bãi biển, nhà hàng Úy Thành gần ngay đấy cũng k ăn nổi vì k đặt trước, đợi thì mất hơn 1h nên bọn mình lại quay ra ăn ở Cồ Nghĩa. Ở đây cũng gọi được các món hải sản riêng. Ăn xong đi dạo quanh quanh đạp xe đạp gần đấy r trở về nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau đi Bãi đá Cầu Mỵ và bãi tắm Hồng Vàn. 10h hơn bm trở lại nhà nghỉ sắp xếp đồ, ăn uống đơn giản để uống thuốc 12h tàu bắt đầu về lại cảng Cái Rồng( tàu về bọn mình đặt sáng hôm về tàu Nguyên Việt đi lâu hơn nhưng êm đềm hơn k có vật lên vật xuống như Minh Quang đâu ) )
1h30 có mặt cảnh Cái Rồng bắt xe trở về thủ đô. Hành trình đi ngon bao nhiêu thì về khổ bấy nhiêu. Xe bắt khách dọc đường nên tổng thời gian đi về bọn mình mất đến 7h đồng hồ. Các bạn xem xét tình hình xem có xe nào đi một mạch k ấy chứ đi như bm ngủ lên ngủ xuống vẫn ở Quảng Ninh
Chuyến đi của bm vì k đầu tư vào ăn uống quá nhiều chủ yếu là tàu xe nên chi phí rơi vào tầm 1tr3. Trên đây là kinh nghiệm đúc rút từ chuyến đi của bọn mình trước khi lấy chồng mong phần nào giải đáp thắc mắc về Cô Tô Chúc các bạn chuyến đi vui vẻ xem tiếp

Ngày 1: Yoko Onsen
Di chuyển từ Hải Phòng bằng xe máy từ 8h30 đến 11h thì vào đến yoko onsen ( quãng đường tầm 2 tiếng nhưng mình đi theo google map chỉ nhầm nên lại lòng vòng đi hỏi đường) . Các bạn đi đến chợ suối khoáng thì đối diện là con đường hai chiều đi vào yoko, cứ đi đường thẳng là đến).Xe máy và ô tô đều gửi ở bãi trước mặt yoko, nắng và không có mái che cho phương tiện.
Vào bên trong yoko sẽ có quầy để nhân viên bán vé hoặc hỏi mình mã check in nếu mình đã đặt trước( thường phải đặt trước, đến đấy mới mua vé chắc là không còn). Khi kiểm tra xong nhân viên sẽ mời mình vào bên trong. Cửa tiếp theo sẽ có nhân viên mặc áo bảo vệ hướng dẫn mình bỏ giầy vào tủ có khoá( nhớ ghi nhớ mật khẩu để khi về lấy được giầy). Sau đó mình sẽ được dẫn tiếp vào quầy ngay cạnh khu để giầy, nhân viên sẽ hỏi lại mã đặt chỗ và phát cho mình vòng tay ( Con trai màu xanh, con gái màu hồng). Vòng này sẽ vừa là chìa khoá để mở ngăn tủ để đồ vừa để tích số tiền mình đã sử dụng cho các dịch vụ ăn uống tại yoko để khi ra về mình sẽ thanh toán tại điểm check out.
Sau đó mình sẽ vào bên trong sau khi quét vòng tay qua 1 chiếc máy để vào trong.Đi thẳng vào bên trong, qua khu ăn uống sẽ có quầy phát đồ. Họ sẽ phát yukata cho mình và hướng dẫn mình sử dụng. Tiếp theo mình đi đến phòng thay đồ ( nam và nữ riêng). Tại đây sẽ tiếp tục có bạn nhân viên hướng dẫn mình quét vòng tay vào máy để biết số tủ đựng đồ của mình.Khi xuống bể suối khoáng ở đây đều phải mặc đồ bơi, không được mặc quần áo bình thường ( nếu không mang đồ bơi thì họ có sẵn bán luôn)và trong khu vực tắm không được mang điện thoại vào và phải gửi ở tủ đồ . Sau khi tắm tráng mình sẽ xuống bể.Phòng thay đồ nam và nữ đều có cửa dẫn đến khu tắm chung. Suối khoáng ở đây rất thoải mái , làm tan mệt mỏi sau khi trải qua 1 quãng đường dài di chuyển. Ở đây có rất nhiều kiểu bể tắm khác nhau, tha hồ cho mình trải nghiệm. Khung cảnh rất yên bình, không quá ồn ào, mình nghe họ nói khi đặt chỗ là mỗi ngày chỉ đón đúng 100 khách. Ngoài các bể suối khoáng thì còn có khu xông hơi nóng lạnh( khu nóng thì còn chịu được chứ lạnh thì ). Khi tắm xong mình có thể trở lại phòng thay đồ mặc yukata rồi ra ngoài ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Yoko onsen có phòng ngồi nghỉ, phòng ngủ tập thể ( mỗi ngừoi một đệm) và phòng đọc sách. Ở đây loa luôn phát những bản nhạc Nhật êm dịu, cảm giác như thật sự đang ở Nhật . Khi ăn uống và nghỉ ngơi xong mình vẫn có thể tiếp tục xuống tắm như quy trình ban đầu ( vào phòng thay đồ- bỏ yukata cất đi - xuống bể )đến khi nào chán thì thôi.
Tóm lại Yoko onsen là 1 nơi phù hợp với những bạn thích đi kiểu nghĩ dưỡng, tránh xa ồn ào thành thị hoặc những cặp đôi cũng có thể đến đây thư giãn hoặc hưởng tuần trăng mật .
Giá vé ( trong thời gian thử nghiệm ) 500k
Ăn uống: từ 39k -59k / món
Mình sẽ nêu luôn những ưu nhược điểm theo quan điểm của mình
Ưu điểm:
-Thư giãn , thoải mái, không ồn ào
-Nhân viên nhiệt tình trợ giúp
Nhược điểm :
-Chỗ để xe ở ngay ngoài nên rất nắng
-Trong khu tắm phải đi chân đất nên nhiều khi di chuyển giữa các điểm rất rát chân do ở dưới đất được trải sỏi và có nắng chiếu vào
Sau khi trải nghiệm ở Yoko onsen thì mình di chuyển về khách sạn. Mình đặt khách sạn Halios ở 38 Nguyễn Du.
Mình chọn phòng Suite Junior (giá phòng mình đặt trước 1 tháng (từ 15 tháng 5) là 750k, hôm mình đến nhận phòng thấy bên ks có báo giá cho khách khác là 900k, các bạn nên gọi điện hỏi trước): phòng rất đẹp , có bồn tắm, giường tròn nhìn rất xịn, có 2 cửa sổ to , ánh sáng rất tốt để chụp ảnh sống ảo.
Sau khi nghỉ ngơi, bọn mình bắt đầu di chuyển đi ăn tối. Do chủ quan hàng quán ở đây có nhiều nên bọn mình chỉ tìm hiểu qua trên mạng rồi tìm mấy món như là bánh cuốn chả mực, ốc,.. nhưng hầu như họ không bán buổi tối nên ko tìm đc quán bán bánh cuốn nào, tìm được quán ốc thì họ gần như là hết đồ, chỉ còn vài lựa chọn nên bọn mình quyết định chọn luôn quán bún đậu , bún nem hải sản gần đấy ăn (đi Hạ Long ăn bún đậu ? ). Nhưng cũng có chút may mắn là mình tìm được quán sữa chua cô Nghi nổi tiếng ở đây. Sữa chua trân châu ở đây rẻ, ngon và rất là nhiều. Mỗi món tầm 20-25k. Sữa chua trân châu vẫn có thêm cốc trân châu như những quán khác nhưng mình đổ vào cốc sữa chua suýt tràn vì một cốc cả sữa chua và trân châu quá nhiều. Món sữa chua nếp cẩm cũng có một cốc trân châu nhiều như vậy, chắc ở đây món nào người ta cũng cho thêm trân châu,ăn no căng luôn.
Ăn xong mình đi lượn lờ đường phố Hạ Long 1 lúc rồi về khách sạn.
Ngày 2 :Sunworld Ha Long Complex
d.vn ( được giảm 5% giá vé) Vé bao gồm cáp treo khứ hồi, vườn nhật, hồ cá Koi, vòng quay mặt trời,làn trượt samurai. Đợt mình đi còn được free vé vào cửa bảo tàng tượng sáp. Nếu các bạn muốn đi chụp ảnh thì chỉ cần mua vé cáp treo là đã có rất nhiều điểm chụp ảnh rồi, đi cả ngày cũng không hết cảnh chụp. Còn nếu thích đến để vui chơi công viên rồng hay công viên nước thì bây giờ đang được giảm giá 50% khi vào cửa từ 5h chiề,nhưng tầm này thì rất đông người. Ở đây không được mang đồ ăn, nước uống vào (mình không mang vào nhưng quên mất không rút tiền ở bên ngoài, đi qua cáp treo rồi thì không có cây rút tiền mà chỉ những trò chơi hoặc dịch vụ của Sun World mới có thanh toán thẻ, những hàng ăn uống không có nên đành nhịn đói ). Quảng Ninh ngày càng có nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn, lại rất gần Hải Phòng, Hà Nội nên nếu muốn đi du lịch gần thì đây là một lựa chọn không tồi xem tiếp
Anh chị cho em kinh nghiệm đi Vịnh Hạ Long và Quảng Ninh k ạ ? Thanks xem tiếp

Đi thực tập ở Quảng Ninh 1 tháng thèm bún cá dã man luôn :(( .
Ở đây có bún cá trộn với bún cá nhiều nước .
Mình ăn nhiều nước ) ny mình ăn bún cá lẫn cá rán với cá nấu . Mình ăn cá nấu thôi vì không thích ăn rán lắm .
25k 1 bát nhiều cá như này
Lại được măng ăn thoải mái ) chanh vắt thoải mái . Uống thêm cốc trà đá 3k thì tuyệt vời luôn
Bát của mình k có hành vì mình không có hành ) . Ai ăn được hành thì ngon hơn ấy .
Có cả rau cải hoặc rau cần tuỳ mùa nữa .
Bún cá Oanh Trần Hưng Đạo Thái Bình . xem tiếp
Nên du lịch Cô Tô vào thời gian nào?
Đảo ngọc Cô Tô thuộc vùng biển Quảng Ninh với khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thời gian thích... xem tiếp
Mn ơi cho em xin ít kinh nghiệm du lịch ở Quảng Ninh với ạ. Nên ăn gì chơi gì? Và ở homstay nào gần Hạ Long park và giá mềm ạ ?
Bọn em đi 3 người 2n1d ạ.
Em cảm ơn ạ.

xem tiếp
1. Nha Trang: bit.ly/2sFqnQ0
2. Thái Lan - Bangkok: goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
3. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs + Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
4. Cô Tô: goo.gl/hQ2xS6
5. Mộc Châu: goo.gl/QU7nMv
6. Hà Giang: goo.gl/6ogzbD
7. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
8. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
9. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
[Góc hỏi han]
Qua tháng em định đi du lịch Quảng Ninh trong 2 ngày 1 đêm.
Budget là trên dưới 3tr một chút cho 2 người ạ.
Em định đi Hạ long rồi lượn lờ đâu đó.
Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm được không ạ
Em cảm ơn mọi người ạ.
xem tiếp

Mình có dự định đi Quảng Ninh đầu tháng 10, mọi người cho mình review nhé.
Mình muốn đi Ba Vàng, Yên Tử, Vịnh Hạ Long, Bình Liêu và đảo.
Cho mình hỏi đầu tháng 10 thì thời tiết đẹp ko ạ?
Sóng Khủng Long ở Bình liêu dễ đi ko vì mình đi 2 người mà ko bít địa hình đường đi ntn, đi 1 ngày đc ko?
Cô Tô, Quan Lạn, Cái Chiên thì nên đi đảo nào ạ? xem tiếp